Tổng hợp 1001+ câu thả thính hay ngọt lịm tim, thả là dính

Mỗi ngày thả một câu thơ, đảm bảo hạ gục mọi crush sắt đá nhất. Bạn không tin ư ? Lưu ngay những câu thả thính hay nhất, chất nhất của Blog quatructuyen.com về làm thử xem nhé, thả thính từ giờ đảm bảo Valentine có người tặng quà

 

99+ Status câu thả thính hay chất phát ngất

  • – Cậu ơi Trà sữa tôi mời. Nhưng cậu phải nhớ cả đời thương tôi ^^
  • – Gọi anh là English, vì em thích nghe tiếng anh
  • – Đen Vâu về quê trồng rau nuôi cá, em thì xin má qua ở với anh nha
  • – Cục tác 1 tiếng là gà, cục cưng 1 tiếng chính là gọi anh
  • – Vì mây không vội vã, nên trời xanh một màu. Nếu em không vội vã, mình có kịp gặp nhau.
  • – Chiều nay mây trắng nắng bay. Chiều nay say nắng hay say lòng người
  • – Gió nào đong được biển tình, đập nào ngăn được tình này yêu em
  • – Muốn bắt cọp thì vào vườn thú, muốn tìm chỗ trú thì vào tim em
  • – Anh không phải đế quốc xâm lược, nhưng sao em lại muốn làm thuộc địa của Anh
  • – Gucci là tên một brand nổi tiếng. Còn Gu Em là Anh.
  • –  Anh xin lỗi vì đã trót mù đường suốt thời gian qua, để em phải ngóng đợi.
  • – Gương kia ngự ở giữa đàng. Bao giờ cầu được cho chàng yêu ta?
  • – Trời đổ mưa rồi sao anh chưa đổ em?
  • – Anh ơi, có cháy nè? Cháy trong tim em!
  • – Anh có xô hay chậu gì không? Hứng hộ tình cảm của em dành cho anh đi.
  • – Cuộc đời em chắc còn dang dở. Anh bước vào che chở có được không?
  • – Gửi chồng tương lai, em đã chờ đợi anh gần 20 năm trời rồi, anh ở đâu xuất hiện đi em không muốn đợi chờ thêm nữa.
  • – Cần tin nhắn mỗi ngày, cần những hỏi han, cho tôi yên bình thêm chút
  • – Trăng lên đỉnh núi trăng tà anh yêu em thật hay là yêu chơi? Trăng lên đỉnh núi chơi vơi anh yêu em thật yêu chơi làm gì?
  • – Em tìm anh giữa bầu trời chen nắng, ai tìm em giữa phố vắng đêm mưa?
  • – Đến đôi dép còn có đôi, mà sao mình vẫn lẻ chiếc.
  • – Đang sốt 39 độ rưỡi, cần lắm 1 khăn giải thuật.
  • – Này này này anh gì ơi, anh gì ơi…
  • Dừng lại và Yêu được không, yêu được không?
  • – Em đây chả cần quà cáp, có anh rồi ấm áp cả mùa xuân
  • – Gấu xinh, hoa đẹp lời ca, không bằng ánh mắt thiết tha của chàng
  • – Thế gian có vạn bóng hình nhưng anh chỉ muốn chung tình cùng em
  • – Bao nhiêu ánh mắt đong đưa, bao nhiêu thính nữa mới lừa được anh
  • – Anh ơi trái đất cứ tròn, anh dù có mập vẫn còn có em
  • – Hoa hồng thì phải có gai, còn em thì phải mối mai cùng chàng
  • – Valentine ai cũng có hoa hồng, riêng em chỉ muốn có chồng mà thôi
  • – Trăng kia ai vẽ mà tròn, lòng em ai trộm mà hoài nhớ thương
  • – Anh là mặt đất rộng, em là chiếc lá xanh. Nếu một ngày lá rụng, có chạm vào tim anh.

Chùm thơ thả tương tư ngọt lịm tim

  1. Nước vô tình, ngàn năm trôi mãi
    Mây vô tình, mây mãi vẫn bay
    Trăng vô tình, trăng đùa với gió
    Người vô tình, sao hiểu thấu lòng tôi …
  2. Hạnh phúc phải tìm trong chông gai
    Tương lai phải tìm trong quá khứ
    Tình yêu phải tìm trong 3 chữ
    Hai chữ yêu thương một chữ chờ ♥
  3. Nhớ anh lắm…Thật nhiều người yêu hỡi !
    Và đau buồn cũng bởi quá yêu anh
    Tình yêu ơi ! Sao chẳng chút ngọt lành
    Mà cứ mãi mong manh như sắp vỡ.
  4. Cứ chờ đợi.. một màu hy vọng
    Cho tình ta mau chóng xanh tươi
    Để em rạng rỡ nụ cười
    Nhìn trên nét mặt lòng người hân hoan
  5. Muốn gần lại cho loan bên phượng
    Để đôi mình được hưởng niềm vui
    Yêu xa cứ phải ngậm ngùi
    Mà thời gian chỉ tiến,lùi được đâu
  6. Em phải làm sao cho vơi nỗi nhớ?!
    Mỗi chiều buông chân bỡ ngỡ lối về
    Hai đứa mình ở cách biệt sơn khê
    Trái tim lạnh thèm vai kề nức nở
  7. Em phải làm sao cho vơi nỗi nhớ?!
    Đêm thị thành, phố rực rỡ đèn giăng
    Chỉ mình em với góc nhỏ bâng khuâng
    Mơ anh đến….lâng lâng hòa nhịp thở
  8. Em phải làm sao cho vơi nỗi nhớ?!
    Tơ trong lòng sao khó gỡ vấn vương
    Em mong chờ ngày ta bước chung đường
    Mà e thẹn….làm má hường chín đỏ
  9. Em có biết anh luôn hy vọng
    Tình yêu mình mau chóng lại gần
    Như chim én gọi mùa xuân
    Vòng tay ôm trọn ái ân nồng nàn.

Top ảnh quote thả thính thơm

À nhắc nhỏ: Thính dính rồi thì bạn nên chuẩn bị chu đáo 1 món quà nhỏ xinh để tặng đối phương nha. Đây chính là đòn quyết định mở cửa trái tim người ấy đó. Còn quà gì ư ? Xem đây nha:

1001+ quà tặng đốn tim người yêu Valentine

Leave a Reply

Đánh giá*

Your email address will not be published. Required fields are marked *